Lão nông hiến đất xây nhà tránh lũ
Thứ sáu , 07/08/2026 10:34
```
Thứ sáu , 07/08/2026 10:34
Giữa cánh đồng lúa ở xóm Lưới Gõ (thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân), công nhân cùng máy móc đang khẩn trương thi công phần móng, dựng cột cho công trình nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ. Ít ai biết rằng, nơi công trình đang được xây dựng vốn là hơn 400 m² đất do lão nông Nguyễn Liễm tự nguyện hiến.
Dù hơn 70 tuổi, ông Nguyễn Liễm vẫn cần mẫn với ruộng đồng. Hơn 1.100 m² đất lúa là sinh kế chính của gia đình ông. Thế nhưng, khi địa phương cần đất xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ, ông sẵn sàng hiến đất mà gần như không chút đắn đo. “Tôi nói với cán bộ xã, cần bao nhiêu đất thì cứ lấy trên ruộng nhà tôi. Chỉ cần bà con có nơi tránh bão, tránh lũ an toàn là tôi vui rồi”, ông Liễm chia sẻ.
Ông Nguyễn Liễm (bên phải) thăm công trình nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ đang được xây dựng trên phần đất hơn 400 m² do gia đình ông tự nguyện hiến tặng
Xã Hòa Xuân là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, ngập lụt. Mỗi mùa mưa bão, nhiều khu vực bị chia cắt, việc sơ tán người dân gặp không ít khó khăn. Để nâng cao khả năng ứng phó thiên tai, tỉnh Đắk Lắk đã đầu tư xây dựng 5 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ trên địa bàn xã. Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp III, gồm hai tầng, vừa là nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng, vừa là địa điểm sơ tán người dân khi xảy ra thiên tai. Công trình tại xóm Lưới Gõ được xây dựng trên diện tích đất do ông Nguyễn Liễm hiến tặng.
Chứng kiến công trình từng ngày thành hình, ông Phan Trung, người dân thôn Hiệp Đồng cho biết, việc ông Nguyễn Liễm hiến đất khiến bà con trong xóm rất trân trọng. “Ai cũng quý mảnh ruộng của mình. 400 m² đất là tài sản không nhỏ đối với người nông dân, nhưng bác Liễm sẵn sàng hiến tặng để góp phần đổi lấy sự an toàn cho cả xóm. Việc làm ấy khiến bà con ai cũng quý trọng. Có nhà tránh lũ, người dân sẽ yên tâm hơn mỗi khi mùa mưa bão đến", ông Trung nói.
Theo UBND xã Hòa Xuân, nếu không có sự tự nguyện hiến đất của ông Nguyễn Liễm, việc tìm vị trí phù hợp để xây dựng công trình sẽ mất nhiều thời gian hơn, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Điều đáng quý là ông Nguyễn Liễm luôn xem việc hiến đất là điều hết sức bình thường. Với ông, "tài sản có thể làm ra được, nhưng tính mạng con người thì không gì có thể đánh đổi". Suy nghĩ giản dị ấy đã lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân Đặng Hồng Lĩnh chia sẻ: "Việc ông Nguyễn Liễm tự nguyện hiến hơn 400 m² đất để xây dựng công trình là nghĩa cử rất đáng trân trọng. Hành động của ông không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án mà còn lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, tạo sự đồng thuận để địa phương triển khai hiệu quả các công trình phục vụ nhân dân".
Như Thanh
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây