Giông lốc đi qua, tình quân dân ở lại
Thứ tư , 20/05/2026 09:20
Thứ tư , 20/05/2026 09:20
Giữa ngổn ngang sau thiên tai, màu áo xanh của người lính lặng lẽ xuất hiện, các anh chia nhau đến từng hộ dân giúp dựng lại mái nhà, dọn dẹp đồ đạc, kéo lại đường điện.
Ngày 15/5, trên địa bàn xã biên giới Buôn Đôn xảy ra mưa lớn kéo dài kèm giông lốc mạnh, làm nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Yok Đôn, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk, Đồn Biên phòng Bo Heng cùng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã huy động khoảng 60 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Các chiến sĩ quân hàm xanh giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai
Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nhanh chóng lợp lại từng tấm tôn, thu gom ngói vỡ, dọn dẹp cây gãy đổ, vận chuyển vật liệu xây dựng, kéo lại đường dây điện... Trực tiếp sát cánh cùng chiến sĩ tại hiện trường, Trung tá Phạm Văn Hứng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Yok Đôn, chia sẻ: “Giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm và tình cảm của người lính”.
Bà Hồ Thị Liên (buôn Ea Rông) sống một mình trong ngôi nhà cũ chắp vá, nửa mái ngói, nửa mái tôn. Sau cơn giông, những tấm tôn bị gió cuốn bay hàng chục mét; ngói vương vãi khắp sân, đồ đạc vật dụng trong nhà ướt sũng. May mắn, hôm xảy ra thiên tai, bà sang nhà con gái nên không ảnh hưởng đến tính mạng.
Thượng tá Lữ Quốc Quân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Buôn Đôn đã kịp thời có mặt, khuyên bà Liên tạm nghỉ lại nhà người thân để bảo đảm an toàn. Địa phương hỗ trợ vật liệu sửa chữa và bộ đội góp công nhanh chóng giúp bà Liên lợp lại mái nhà, kéo lại đường điện và dọn dẹp đồ đạc. Hình ảnh những người lính cặm cụi gom từng viên ngói vỡ, kê lại từng món đồ trong nhà khiến bà Liên xúc động. Người phụ nữ đã gần 80 tuổi liên tục nắm tay cán bộ, chiến sĩ nói lời cảm ơn sâu sắc: "Cảm ơn các chú bộ đội rất nhiều".
Lực lượng dân quân giúp bà Hồ Thị Liên (xã biên giới Buôn Đôn) dựng lại mái nhà sau giông lốc
Sau nhiều nỗ lực, đến ngày 19/5, công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Buôn Đôn cơ bản hoàn tất. Những mái nhà đã được dựng lại. Sân vườn dần sạch sẽ, cuộc sống người dân từng bước ổn định.
Không riêng ở Buôn Đôn, tại các địa phương như Liên Sơn Lắk, Ea Kiết, Ea Kar…, khi mưa lớn gây tốc mái, hư hỏng nhà dân, lực lượng quân sự các xã cũng nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị hỗ trợ bà con dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả.
Thiên tai rồi sẽ qua đi, nhưng hình ảnh người lính giúp dân sửa nhà, dọn lại từng mái ấm chắc chắn sẽ còn đọng lại trong lòng bà con. Giữa lúc khó khăn nhất, cán bộ chiến sĩ luôn có mặt giúp dân, dựng xây niềm tin, sự bình yên và tình nghĩa quân dân bền chặt.
Quỳnh Anh
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây